CON KHÔNG CÔ ĐƠN
Lm. Ân Đức



ĐK. Trọn cuộc trần gian con chẳng lo chi, đường đời lầm than con chẳng lo gì. Vì được Chúa luôn ở bên con, chia sớt vui buồn con không cô đơn. Hơn tình cha tình mẹ trần gian, và hơn trời xa đất thì tình Chúa cao vời xiết bao. Chúa hằng hiện diện bên con luôn là niềm vui thắm thiết vô ngần, là nguồn ơn chan chứa bình an.

1. Chúa ở với con và Chúa ở trong con, với tất cả quyền năng của Chúa, với tất cả tình yêu nhiệm mầu. Và con nghe Chúa khuyên bảo, và con nghe Chúa kêu mời, Chúa năn nỉ và trách (ơ) móc, Chúa tha thứ và yêu thương.

2. Chúa là mẫu gương là lý tưởng vô song, là đích cùng đời con tìm kiếm, trí với lòng thao thức trọn niềm. Tìm đâu nơi thế gian này đường đi chân lý siêu vời, dẫn con tìm về nguồn hạnh phúc, Chúa là tất cả cho con.

3. Chúa ở với con và đến ở trong con là tất cả hạnh phúc thượng giới, với tất cả niềm vui tuyệt vời. Để con nên chốn cung điện của Ba Ngôi Chúa uy quyền, để con trở thành hy lễ, nên lời ca ngợi tôn vinh.