MỘT NGƯỜI NỮ
Lm. Ân Đức



1. Một người Nữ tuyệt vời, một người Nữ đẹp tươi. Một người Nữ xứng đáng muôn lời hoan chúc (ơ). Hoa kia thắm xinh đâu bằng, trăng kia sáng tươi đâu bằng. Vương miện mười hai sao sáng, xiêm y người: mặt trời chói lói vinh quang.

ĐK. Kính mừng, kính mừng Maria! Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà có phước lạ, và Giêsu con lòng Bà đầy phúc ân, và Giêsu, con lòng Bà đầy phúc ân.

2. Một người Nữ tuyệt vời, một người Nữ đẹp tươi. Một người Nữ cao sang hơn vàn thiên sứ (ơ). Muôn tiếng hát dâng lên Người, muôn hoa thắm dâng lên Người. Muôn đời ngợi khen cung chúc: giữa muôn người Mẹ đầy ân phúc vinh quang.

3. Một người Nữ tuyệt vời, một người Nữ đẹp tươi. Một người Nữ không vương tội tình nhân thế (ơ). Đây ngai báu Vua cửu trùng, đây cung thánh Vua uy hùng: Thánh Tử Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người bởi lòng Trinh Mẫu vinh quang.