CHA ĐÃ MẶC KHẢI
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Lạy Cha! Là Chúa Tể đất trời. Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn vì đó là điều đẹp ý Cha.

1. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người Con trừ Chúa Cha. Cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

2. Cha tôi sẽ thương mến người nào nghe tôi vì tôi luôn sống ý của Cha từng phút giây. Ước mong anh em cũng thế sống sao đẹp lòng Cha ngày hoàn thiện hơn giống hình ảnh Cha.

3. Con xin cảm ơn Chúa Ngài là Cha con đã cho con thấy rõ tình Cha thật không cùng. Dẫu cho con chưa thấu hết ý Cha là Chân Lý mầu nhiệm tình thương mãi là tình thương.