CHÚA ĐÃ TRAO PHÓ
Lm. Thái Nguyên



1. Chúa đã trao phó cho con một đời. Chúa mời gọi con hãy sinh lợi nhiều. Đừng để hư mất công ơn của Chúa, đến sau xót xa người đi. Chúa hỡi thương xót thân con phận hèn. Vẫn còn ngủ mê trong kiếp phù sinh. Tình đời mải mê cho con đành mất biết bao ơn lành Ngài ban.

ĐK. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi! Không so đo tính toán chi với Ngài hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Trọn cuộc đời con xin dâng trao về Chúa đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây Nước Trời đời tươi thắm muôn nơi.

2. Chúa biết tâm trí con luôn hẹp hòi. Sống đời cầu an dám đâu vì người. Nguyện xin cho con hăng say vì Chúa, dấn thân sống cho tình yêu. Chúa phán ai có cho thêm thành nhiều. Ví dầu bằng không lấy đi mọi sự. Đời con từ đây kiên tâm bền chí, bước theo con đường Ngài đi.