BAO GIỜ GẶP NGÀI
Lm. Mi Trầm


1. Bao giờ con gặp Ngài, con suy tư trong Ngài, con vâng nghe lời Ngài vì Ngài là con Thiên Chúa của con. Bao giờ con gặp Ngài, con hân hoan bước tới, loan tin vui cứu rỗi cho muôn người khắp cùng thế giới.

ĐK: Ngài là nguồn cậy trông, Ngài là nguồn sức sống bổ dưỡng cho con thêm hy vọng. Ngài là nguồn bình an, Ngài là nguồn ánh sáng, Ngài dẫn con lên Thiên Đàng.

2. Bao giờ con gặp Ngài, con hân hoan theo Ngài, con đi trên đường Ngài vì Ngài là con Thiên Chúa của con. Bao giờ con gặp Ngài, con đi trong ánh sáng, con vui theo năm tháng Chúa chính là nguồn suối bình an.