NGỢI CA NGÔI LỜI

Lm. Quý Báu


1/ Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời muôn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có chi đã được tạo thành. Điều đã được tạo tác ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại

ĐK: Ánh sáng Chúa chiếu soi mọi người xua tan bao mê lầm u tối. Ánh sáng thông ban nguồn sống mới an vui hạnh phúc dâng tới trờiánh sáng đến chiếu soi rạng ngời muôn nơi chung xây tình liên đới. Ánh sáng mãi vẫn còn đi tới, canh tân thế giới thêm đẹp tươi

2/ Nay Ngôi Lời trở nên người phàm cư ngụ ở giữa người trần thế để môn đệ được xem thấy mọi vinh dự Chúa Cha ban cho Người. Từ xưa lắm rồi thực chưa có ai đã nhìn thấy Chúa là Con một tự cung lòng Cha Người. Người thông ban nguồn ánh sáng để ta thấy Cha trên trời

3/ Ôi huyền diệu tình yêu huyền diệu Ngôi Lời đã tác tạo nên tôi, nhờ Ngôi Lời mà tôi sống những tháng ngày lớn khôn trong tình Người. Vì không có Người thì chẳng có chi đáng được tạo thành. Tình yêu Người thật nhiệm mầu vĩ đại, từ trời cao Người giáng thế và hiến tế cứu nhân trần

4/ Xin cảm tạ tình Chúa bao la, muôn đời tôi xin đội ơn Chúa. Lạy Ngôi Lời, lạy Thiên Chúa đã giáng trần trở nên người khó nghèo. Người lại hiến mình lập giao ước mới tha tội cho tôi, để tôi được nhờ tin vào dang Người mà trở nên người con Chúa và được sống vui muôn đời

Kết thúc: Ngôi Lời đã trở nên người phàm và đến cư ngụ giữa chúng ta. Đất trời giao hòa đến muôn đời, bình an cho người Chúa yêu thương