THẦN KHÍ CHÚA NGỰ TRÊN TÔI
Lm. Quý Báu


1/ Trong quyền năng Thánh Thần, Đức Giêsu trở về Galilê. Giảng dạy trong các hội đường và được dân chúng tán dương ca tụng. Người về Nazaret vào hội đường và đọc Sách Thánh. Sách I-sa-i-a Người mở ra và tuyên đọc lừng vang

ĐK: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức Dầu tấn phong tôi, để tôi đi loan báo Tin Mừng cho những kẻ khó nghèo, giải thoát hết mọi oan khiên, dọi sáng khắp các miền tối âm u, trả tự do cho kẻ lao tù và công bố năm hồng ân

2/ Đoạn Người cuộn sách lại và trao cho một người thừa tác viên, rồi ngồi lên ghế chủ tọa, mọi người chăm chú dõi theo không rời, trước cộng đồng nơi đây, Người ngỏ lời trịnh trọng công bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh mà quí vị vừa nghe”