AI MUỐN THEO TA
Linh Trần Thy.

1. Bỏ mọi sự mà theo Chúa, con được gì con được chi. Từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, con cảm thấy rằng sao khó quá Chúa ơi. Lời Ngài phán ai muốn theo Ta, phải tự vác thập hình của mình mà bước đi. Vác thập hình tội tình của ta đó, và cùng theo bước Ngài nguồn hạnh phúc tuyệt vời.

ĐK. Xin cho con thành tâm vui bước theo Ngài, dẫu đời ngập tràn vui thú đam mê. Xin cho con đượcn quyết một lòng theo Chúa, bước theo Ngài là được sự sống đời sau. Xin cho con thành tâm vui bước theo Ngài, dẫu đời ngập tràn vui thú đam mê. Xin cho con đượcn quyết một lòng theo Chúa, bước theo Ngài là được sự sống đời sau.

2. Cuộc đời này nhiều cay đắng, bao khổ sầu bao buồn đau. Và cuộc đời này ngàn muôn lạc thú, danh vọng hão huyền bao đắm đuối qua mau. Lời Ngài phán được hết thế gian mà bị mất linh hồn, thì nào có ích gì. Bỏ mọi sự mà tìm về bên Chúa, và cùng theo bước Ngài được hạnh phúc đời sau.