MẸ HIỆP THÔNG
Lm. Thái Nguyên


1. Từng bước thăng trầm trong đời, Mẹ luôn theo đường con Chúa, cay đắng gian nan tủi nhục muôn vàn, nhưng luôn sẵn sàng với Chúa đớn đau vì con.

ĐK. Mẹ hiệp thông tình Mẹ như suối như sông, ngọt ngào êm trôi thành giòng, mang theo bao niềm hy vọng, đẹp ngời trào dâng sức sống. Mẹ hiệp thông làm một với Đức Kitô, ôi lòng Mẹ lớn hơn biển rộng, tinh trong sáng như vầng hồng, cho đời con bao ước mong.

2. Ngày tháng âm thầm vui buồn lặng trôi, nhưng đời giăng lối tình huống chơi vơi, Mẹ lặng yên nhìn, trung kiên can trường với Chúa đón nhận sầu thương.