CHÚA VỚI CON
Lm. Thái Nguyên




1/ Chúa chính là vườn dâu. Con xin làm dâu tằm. Con có hoa thánh giá. Tằm có lá dâu xanh. Con sâu tằm quanh năm, nằm trên lá dâu xanh. Con nguyện cầu suốt đời, được bên Chúa luôn mãi không rời.

ĐK. Chúa chính nguồn sự sống, xin cho con được sống trong Ngài. Cho cuộc đời con luôn tươi mới, đem tình mến rắc gieo ngàn nơi. Chúa nguồn vui hạnh phúc, cho con được mọi lúc bên Ngài. Cuộc đời kết trái đơm hoa ôi Chúa là sự sống chan hòa.

2/ Chúa chính là đồi thông. Con xin làm ve sầu. Con hát ca trong nắng. Mùa thu vắng ươm mơ. Con ve sầu quanh năm, nằm bên lá thông reo. Con nguyện cầu tháng ngày, được bên Chúa ca khúc sum vầy.

3/ Chúa chính là dòng sông, êm trôi theo bốn mùa. Con nước lên nước xuống. Phù sa đất mênh mông. Con sông chảy quanh năm, nguồn sức sống bao la. Con nguyện là cây cành, canh dòng sông hoa trái thơm lành.