NHÌN LÊN THẬP GIÁ
Lm. Trọng Khẩn




ĐK. Nhìn lên Thập giá Đức Kitô, lòng con thỏa mãn những mong chờ: được sống cho tha nhân quên mình đi; biết hiến thân để sống cho tình yêu; biết vâng phục thánh ý Cha mà thôi.

1/ Ôi Giêsu ơi, xin Ngài đỡ nâng con, Ngài ơi. Ôi Giêsu ơi, mong Ngài kéo con lên trời cao; cho con luôn biết yêu như Ngài đã thương con; cho con luôn luôn hiến thân cho trần thế hôm nay.

2/ Ôi Giêsu ơi, con đường tới Canvê chiều xưa, con chưa đi qua chưa từng nếm đau thương như Chúa. Nhưng con van xin: Chúa ơi, mong Ngài đỡ nâng con khi con lao đao, đớn đau hay gục ngã, cô đơn.

3/ Ôi Giêsu ơi, chỉ vì những đam mê ngày qua, nên con quên đi tiếng gọi Chúa trên cây thập giá. Khi con đi xa mới hay ân tình Chúa bao la. Ôi Giêsu ơi, giúp con quay về với ơn Cha.

4/ Ôi Giêsu ơi, khi ngục tối vây quanh đời con; bao nhiêu bon chen, ghét ghen ngấm sâu linh hồn con. Xin cho con luôn ngước trông lên thập giá năm xưa, nơi đây Giêsu chết treo, chết nhục nhã, cô đơn.