TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN 10
Ngọc Linh


MỞ ĐẦU: Lạy Chúa! Sao Ngài gọi con.

1. Con yếu đuối mọn hèn. Sao Ngài gọi con lạy Chúa. Con đâu xứng hồng ân. Sao Ngài gọi con Chúa ơi! Vì lạy Chúa, Chúa biết con yêu Chúa, vì lạy Chúa, Chúa biết con yêu Ngài, vì lạy Chúa con muốn sống cả đời chỉ để nghe Chúa nói. chỉ để nghe, chỉ để nghe Chúa nói, Chúa nói. Dù đêm tối mông lung. Cho bao nắng mưa mịt mùng. Dù cô vắng lạnh lùng. Hay bao gian khó bủa giăng. Lòng con đây nôn nao khao khát Chúa, lòng con đây miên man mong ước, ở bên Chúa nguồn ánh sáng đời con, nguồn sức sống của con, nguồn an vui hy vọng của con.

ĐK. Con xin dâng lên muôn bài ca tán tụng. Con xin dâng lên muôn điệu nhạc du dương. Tri ân Chúa đã thương con muôn trùng. Cho con đây làm bạn đường vĩnh viễn. Xin cho con luôn vững bền theo bước Ngài. Cho yêu thương không bao giờ phôi phai. Xin nâng đỡ những khi con mỏi mệt. Cho con đây bên Chúa suốt cuộc đời.

CODA: Cho con đây bên Chúa suốt cuộc đời (Chúa ơi!)

2. Con bước tới nhiệm mầu. Xin một lần con bước tới. Con sống với tình yêu. Xin trọn đời con hiến dâng. Tình yêu Chúa cuốn hút con êm ái, tình yêu Chúa thúc bách con theo Ngài, tình yêu Chúa là nỗi nhớ ngọt ngào cả đời con say nếm. cả đời con, cả đời con say nếm Chúa hỡi. Thời gian sẽ đi qua. Như mây trắng bay trong chiều. Đời nhân thế nhạt nhòa. Ôi bao nhân thế đổi thay. Trọn thân con mong manh xin trao hiến, trọn tim con yêu thương dâng Chúa, ở bên Chúa nguồn ánh sáng đời con, nguồn sức sống của con, nguồn an vui hy vọng của con.