CON XIN YÊU CHÚA
Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1/ Con xin yêu người yêu Chúa. Con xin yêu Chúa yêu người. Yêu nhau như Chúa yêu con thập tự chết cho trần gian. Con xin yêu người hy sinh, hy sinh yêu Chúa quên mình, hy sinh gian nan nguy khó, tôn thờ một mình Chúa thôi.

ĐK. Có Chúa với con cùng đi theo Ngài gian khó chông gai cầu xin Chúa. Chúa hỡi chắp tay cầu xin phụng thờ theo Chúa Giêsu về thiên đàng.

2/ Con xin yêu người thay Chúa. Con xin thay Chúa yêu người. Yêu thương không có so đo, thuận hòa, xót thương, vị tha. Con đi rao truyền chân lý, chung tay xây đắp công bình. Ai ơi! Tôn thờ Thiên Chúa. Theo Ngài cuộc đời mãi vui.

3/ Con đi theo đường thập giá, hy sinh, tha thứ, thuận hòa. Yêu thương giúp đỡ tha nhân, người nghèo thế cô tìm thăm. Chung xây công bình bác ái, kinh dâng tay chắp van nài. Xin ơn trung trinh ểm ấm, an bình phụng thờ Chúa thôi.