MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
Lm. Bạch Vân


ĐK. Hỡi núi rừng, hãy hát mừng, mừng Đức Kitô nay đã sống lại, mừng Đức Kitô nay đã Phục sinh. Hãy tấu lên ngân vang tiếng đàn, hãy hát lên ngàn vạn lời ca. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

1. Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh chết treo thập hình, và Ngài đã Phục sinh vinh quang, và Ngài đã Phục sinh vinh quang. Chúa quá yêu ta, nên Ngài tự hạ, nên Ngài tự hạ, để sin vâng cho trọn Thiên ý, để xin vâng cho trọn Thiên ý.

2. Sáng tinh sương các bà đến nơi thấy ngôi mộ không, và hoảng hốt buồn đau lo âu, vì không biết Thầy đang nơi đâu. Chúa thắng ma vương, sống lại khải hoàn, cứu độ mọi người, để giải thoát cho người tội lỗi, để thắp sáng cho người tăm tối.