CHÚA ĐÃ BIẾT CON (TV 139)
Lm. Nguyễn Duy


ĐK: Lạy Chúa! Chúa biết con trong mọi lúc. Lạy Chúa! Chúa biết con từ thuở đời đời.

1. Khi con ngồi và khi con đứng Chúa biết con ngay từ xa. Khi đi lại hoặc khi nghỉ ngơi Chúa xét xem con đâu có lạ.

2. Khi môi miệng còn chưa lên tiếng Chúa biết con suy tưởng chi. Những nẻo đường nhịp chân bước đi Chúa biết con ngay cả lối về.

3. Đi nơi nào hòng xa Nhan Chúa, Chúa dõi con trong từng giây. Trên Thiên Đàng hoặc nơi hỏa ngục Chúa vẫn luôn hiện diện nơi này.

4. Luôn bao bọc chở che sau trước ủ ấp con trong tay của Chúa. Cao siêu và kỳ diệu biết bao những nghĩ suy con nào hiểu được.

5. Nơi đô thị hoặc nơi thôn dã chắp cánh bay lên tận trời xa. Đôi tay Ngài hằng gìn giữ luôn Chúa dẫn đưa an bình xác hồn.

6. Muôn muôn đời từ xa xưa đó Chúa tác sinh con trong tình thương. Khi ra đời và khi lớn khôn Chúa dắt con trên mọi nẻo đường.

7. Chúa xét dò và luôn thông suốt những nghĩ suy con thuộc về Chúa. Những hy vọng và những ước mơ hãy dẫn đưa con về bến bờ.

8. Xin dâng lời ngợi khen Thiên Chúa kiếp sống con xin là của Chúa. Con an bình và con sướng vui có Chúa luôn am hiểu con rồi