NIỀM TIN PHỤC SINH
Lm. Bạch Vân


1/ Nếu Đức Kitô đã chết và không sống lại thì niềm tin của tôi quả thật hão huyền. Nếu Đức Kitô đã chết và không sống lại, thì niềm tin của tôi ôi quá dại khờ.

ĐK. Nhưng Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Ngài chiến thắng tử thần rồi, Ngài xóa hết muôn tội đời thắp lên niềm vui niềm tin mừng ngày cứu rỗi. Ngài đã sống lại thật rồi. Nào chung tiếng ca ngợi mừng: Alleluia mừng Chúa hiển vinh khải hoàn.

2/ Nếu Đức Kitô đã chết và không chỗi dậy, thì lời rao giảng về Chúa quả thật trống rỗng. Nếu Đức Kitô đã chết và không chỗi dậy, thì niềm tin của tôi tăm tối mê muội.

3/ Nếu bởi một người trần thế phải chết thảm sầu, thì nhờ Đấng đã chết sống lại cứu độ. Cũng như mọi người đã chết vì lỗi nguyên tội, thì nhờ Đấng Phục Sinh xóa hết lỗi tội.