MẦU NHIỆM VUI
Thơ: ĐGM Giuse Vũ Duy Thống // Trầm Hương, FMSR

ĐK. Đời con một chuỗi Mân Côi: Hạt Thương, hạt Sáng, hạt vui (í a) hạt Mừng. Ngày đêm chiêm ngắm không ngừng. Như cây nến cháy (í a) nhỏ từng lời kinh.

1. Thiên Thần Ga - bri - el truyền tin cho Mẹ. Mẹ đã nói lời Xin Vâng, Mẹ đã nói lời Xin Vâng trong tâm hồn và trong cuộc đời.
CĐ: Xin Mẹ dạy con: cũng biết nói lời Xin Vâng.

2. Đức Ma - ri - a vội vã lên đường thăm bà I - sa - ve. Nơi đây Mẹ hát câu chúc tụng Chúa Trời, nơi đây Hài Nhi nhảy mừng trong lòng.
CĐ: Xin Mẹ dạy con: biết sống chan hòa tình yêu.

3. Tới ngày sinh con, Mẹ lấy tã bọc con đặt nằm trong máng cỏ. Trời cao bỗng thấy xôn xao, mục đồng vui bước chạy mau tới Be -lem bái thờ.
CĐ: Xin Mẹ dạy con: biết sống nghèo khó và biết cả thông.

4. Khi cha mẹ Hài Nhi Giê - su đem con vào đền thánh, cụ già Si - mê - on xin bồng ẵm trên tay mà chúc tụng Thiên Chúa, vinh quang Is - ra - en dân Người.
CĐ: Xin Mẹ dạy con: biết sống vâng phục, biết nói về Chúa với anh em.

5. Cha mẹ Đức Giê - su tìm thấy Người ở trong đền thờ. Ngồi giữa những bậc thầy Do Thái, Người vừa hỏi vừa nghe, Người vừa hỏi vừa nghe.
CĐ: Xin Mẹ dạy con: biết sống trung thành, biết sống thuận hòa, khắc ghi lời Chúa trong lòng.