DÂNG CHÚA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Lm. Bạch Vân


1/ Dâng lên Chúa đây người thân yêu đã một đời giữ vững niềm tin, giờ ra đi theo tiếng gọi của Chúa, nguyện xin Chúa dủ tình xót thương. Dâng lên Chúa đây người thân yêu sống trọn đời yêu mến cậy tin, giờ ra đi với hai bàn tay trắng, lòng chỉ mong Chúa dủ thương.

ĐK. Xin Chúa thương đoái nhận của lễ này hiệp cùng rượu nho bánh miến khiết tinh. Xin Chúa thương đoái nhận của lễ này, hiệp cùng hy tế trên đồi Canvê.

2/ Đời nhân thế bao ngày lo toan, xác hồn này vương mắc tội khiên, nhờ yêu thương Con Chúa đã chịu chết làm của lễ cứu chuộc thế nhân. Xin Thiên Chúa dủ tình thương tha xóa sạch tội những tháng ngày qua, để con đây sống trong tình yêu Chúa nhờ hồng ân Chúa tặng ban.