LỜI KINH ĐẦU NGÀY
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Từ buổi sớm tinh sương xin cho con nghiệm thấy tình thương của Ngài. Từ buổi sớm tinh sương xin cho con nâng tâm hồn con lên tới Chúa. Chúa dắt con bước đi mỗi ngày Chúa đỡ nâng suốt con đường dài, ngàn hồng phúc chất trên bờ vai. Chắp đôi tay này ngước trông lên Ngài. Hoài niệm đến biết bao hồng ân Ngài đổ xuống suốt quãng thời gian lòng cảm mến sóng dâng ngập tràn.

2. Từ giọt nắng ban mai xin cho con nhuần thấm tình yêu của Ngài. Từ giọt nắng ban mai xin cho con no say tiệc yêu thương với Chúa. Có Chúa trong nắng mai huy hoàng, có Chúa khi nắng hôm phai tàn, niềm hạnh phúc sẽ không mờ tan. Uống say đi nào chén yêu ngọt ngào. Đời đẹp mãi tiếng ca lời kinh vì đời sống có ơn Thần Linh từng ngày sẽ chứa chan ân tình.