HÃY YÊU NHAU (Ga 15,9-17)
Lm. La Thập Tự


1. Như Chúa Cha đã yêu Thầy vô cùng, thì Thầy đây cũng yêu mến các con. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền. Các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Như Thầy giữ lệnh truyền của Cha. Nên Thầy ở trong tình yêu Chúa Cha. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu người đã chết vì bạn hữu mình.

ĐK. Yêu nhau! Chúng ta hãy yêu nhau như thầy đã yêu mến chúng ta. Yêu nhau! Yêu nhau! Giới răn Ngài truyền ban cho chúng ta.

2. Cho thế gian biết môn đệ của Thầy, này đoàn con hãy yêu mến lẫn nhau. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền. Các con là bạn hữu từ đây của Thầy. Do Thầy, Thầy đã chọn các con, loan truyền tình yêu Cha sắt son. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu người đã chết vì bạn hữu mình.

3. Ta hãy yêu, hãy yêu người vô cùng. Lệnh Thầy ban hãy yêu mến lẫn nhau. Dẫu đớn đau mau xóa lòng hận thù. Dẫu u sầu đừng cho tình yêu úa màu. An bình đời người hằng ước ao. Đong đầy tình thương ngày đêm mến trao. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu người đã chết vì bạn hữu mình.

4. Đâu có ai đã yêu người như Ngài. Từ ngàn xưa Ngài yêu mến thế nhân. Xuống thế gian đã sống đời nghèo hèn. Chết khổ hình toàn thân Ngài loang máu hồng. Nhân loại hãy tìm về Chúa thôi. Xin Ngài từ nay ở trong Chúa thôi. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu người đã chết vì bạn hữu mình.

5. Ai đã yêu đã sinh thành trong Ngài. Vì tình yêu là do chính Chúa ban. Nếu chúng ta ai giữ lệnh Thầy truyền. Hãy yêu người dầu cho người hay dối lòng. Yêu người dầu ngàn lần xót xa. Yêu người dầu cho người không mến ta. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu người đã chết vì bạn hữu mình