CHÚA RỘNG LƯỢNG TỪ BI
Viễn Xứ


ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi. Và Chúa rất giàu là ơn cứu độ.

1. Từ vực sâu lạy Chúa Chúa ơi! Tôi kêu cầu lên Chúa. Xin nghe tiếng tôi kêu cầu. Nguyện xin Chúa hãy lắng tai nghe tiếng tôi van nài. Ơi Ngài nghe thấu chăng.

2. Tội của tôi mà Chúa nhớ luôn. Ai đâu chịu thấu. Tội đời chất cao muôn trùng. Nhưng có Chúa lượng thứ bao dung. Để cho thiên hạ tôn thờ và kính trọng.

3. Niềm cậy trông vào Chúa Chúa ơi! Trông mong nơi Chúa. Linh hông chứa chan hy vọng. Hồn tôi mong đợi Chúa Chúa ơi! Hơn người lính trực mong chờ trời sáng lên.

4. Is-ra-el đợi Chúa Chúa ơi! Hơn bao lính gác mong chờ ánh dương bừng dậy. Và Ngài sẽ giải thoát Is-ra-el thoát xa ác thù gian tà ngập lối đi.