TỪ GIÒNG MÁU ANH HÙNG
Lm. Phương Anh

1. Từ giòng máu anh hùng của tổ tiên. Từ giòng máu oai phong những bậc tiền bối. Tôi đã xuất sinh, tôi đã lớn lên và đã sống trong linh ân của Chúa! Từ hạt giống đức tin của tổ tiên. Từ giòng máu cha ông dân Việt anh dũng. Từ những khổ đau, từ những đắng cay, tôi đã đến đây để dâng cuộc tình.

ĐK: Ôi đau thương thập giá Đức Ki-tô! Đây vinh quang ngàn năm vẫn vững bền. Một lời nguyền trung kiên làm rạng ngời Danh Cha. Dù tình đời phôi pha, tình con năm tháng vuông tròn.

2. Ngàn giòng máu anh linh của tổ tiên. Làm mầu mỡ Quê Hương dân Việt yêu dấu. Tôi được dưỡng nuôi, và tôi lớn lên nhờ giòng sữa thơm của Mẹ Việt Nam! Từng nhịp bước tôi đi gieo tình thương. Là nhờ những công ơn những bậc tiền bối: Họ đã tiến lên, liều mình hiến thân và đã chết đi cho một cuộc tình.