CAO VỜI THAY TÌNH CHÚA
Lm. Nguyên Hòa


ĐK. Cao vời quá ôi tình yêu của Chúa. Ban chính Ngài làm của dưỡng nuôi con. Biết lấy gì con đền bù cho xứng. Xin đón nhận một đời hiến dâng vẹn toàn.

1. Chiều nao lập giao ước muôn năm còn ghi. Ngài đã biến bánh rượu thành Mình Máu Chúa. Mãi muôn đời con nguyện xin loan báo kỳ công. Để con người đón nhận ngàn hồng ân Chúa ban.

2. Ngàn xưa và cho đến thiên thu về sau. Lời Chúa mãi âm vang tận cùng trái đất. Máu cứu độ vẫn đổ ra lênh láng trần gian. Máu rửa sạch lỗi tội đời ngàn dân đắm mê.

3. Từ thiên cung là muôn tiếng ca khen tạ ơn. Lòng trần thế tiếng chúc tụng hòa vang khắp chốn. Chúa nhân hiền con nguyện xin dâng hiến đời con. Như lễ vật để ca ngợi tình thương chứa chan.