TIẾNG KÊU TRONG SA MẠC
Kim Ngân

ĐK. Có tiếng kêu trong sa mạc buồn, tiếng kêu đưa ta về nguồn, tiếng kêu dẫn ai lầm đường bước lê trông mong tìm hướng. Hãy thống hối ăn năn chừa lỗi, hãy sống cuộc đời đổi mới. Ánh sáng Chúa đưa dìu lối thánh ân tuôn tràn khắp nơi.

1. Có một người được Cha sai đến làm nhân chứng cho nguồn ánh sáng để tung gieo muôn lời chân lý hầu nơi nơi tuân phục thiên ý. Chính tên Người là Thánh Gio-an đến chuẩn bị cho Chúa dân riêng, đến khơi nguồn ơn phúc thiêng liêng, ánh dương Ngài soi chiếu muôn niên.

2. Hãy dọn đường sửa cho ngay ngắn mọi vực sâu lấp đầy chắc chắn, đồi nương cao san lại bằng phẳng nẻo quanh co uốn lại thẳng thắn. Hãy quay về cải hóa canh tân bởi Nước Trời đã đến ngay bên, Chúa xuất hiện vinh hiển cao sang, ơn cứu độ ban xuống muôn dân.

3. Có một vị quyền năng khôn xiết mà ta đây ai nào hay biết, rửa ta trong Thánh Thần chân lý quyền uy linh của Ngài cao quý. Chốn hoang địa cằn cỗi reo ca cõi cô tịch bỗng nở muôn hoa, Chúa Cứu Độ sẽ đến bên ta, chẳng ai còn rên xiết kêu la.

4. Bước chân theo Ngài con vui sướng: Ngài chọn con lên hàng khanh tướng, để cho đi không còn bận vướng đường con đi chan hòa ánh sáng. Hãy dâng lời cất tiếng hoan ca: Chúa trên trời đã viếng thăm ta, dẫn ta vào an thái bao la, đến muôn đời Ngài vẫn thương ta.