THÁNH NỮ CATARINA
Ngọc Linh

ĐK: Một tấm lòng nhiệt huyết, một tấm lòng tận tâm vì Giáo Hội. Đó là Thánh Nữ Catarina chịu năm dấu thánh hiện thân của Chúa Kitô. Thánh Nữ Catarina tay nâng cành lá Ôliu, tim mang thánh giá cứu độ, người đi bốn phương kêu mời hiệp nhất. Người đi khắp nơi gieo lời an hòa. Người như ngọn hải đăng phục hưng giáo hội vượt qua bão tố phong ba. Người như là từ mẫu yêu mến đoàn con với tấm lòng bao la

1/ Giữa chốn khó nguy vẫn can trường đi tới, mang sứ điệp hòa giao người vượt qua muôn nơi với ý chí kiên cường và với tấm lòng nhiệt thành, với chiến đấu âm thầm và với nhẫn nại hiền lành. Người lôi kéo tâm hồn bằng chính đức tinh tuyền

2/ Ước muốn mãi nơi con theo gương người trung tín, vâng ý trong phục tin nguyện trọn đời trung trinh. Sống với Chúa kết hiệp và luôn chuyên cần nguyện cầu. Sống tín thác tin tưởng và luôn khiêm nhường phục vụ, làm men muối cho đời, làm ánh đuốc soi muôn nơi