SỐNG CHO CHÚA
Sr. Hoàng Phương

1. Lạy Chúa Giê-su sống cho Chúa thật là điều khó: Thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài.

ĐK. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi hết lợi danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi Tình Yêu.

2. Đời "trắng thay đen" Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối. Thuộc về Chúa là mối phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài.

3. Vì Chúa yêu con Chúa nâng đỡ phận người hèn yếu. Ngài dìu dắt từng lối bước đi về. Vì quá yêu con Chúa tặng ban muôn ngàn ân huệ, Ngài gọi con là bạn hữu, đặt con vào tim Ngài.

4. Tình Chúa yêu con mãi ngàn năm tình còn nồng ấm. Dù nhiều lúc lòng con đã bội thề. Vì quá yêu con Chúa ngày đêm mong đợi con trở về, và tình Ngài hằng chan chứa hồn con được thỏa thuê.