TRỔI VANG LÊN ALLELUIA
Phùng Minh Mẫn

ĐK: Nào muôn dân hãy tấu lên, khúc khải hoàn ca Al-le-lu-ia! Vì hôm nay Chúa chúng ta sống lại hiển vinh Al-le-lu-ia! Trổi vang lên khúc khải hoàn ca, nào vui lên Al-le-lu-ia, vì Giê-su chiến thắng Al-le-lu-ia! Nào muôn dân hãy vững tin trong niềm phục sinh ta sẽ tái sinh. Dậy đi mau hãy bước đi, theo đoàn hùng binh của Giê-su chí thánh, nhập đoàn cùng Giê-su chiến thắng. Ngài sẽ dẫn ta đi về miền Đất Hứa (đẹp tươi) đẹp tươi.

1. Ngài phục sinh từ trong cõi chết, để phục sinh phàm nhân hư mất, vì vốn đã sinh trong tội nhơ. Ngài toàn thắng bóng đêm tử thần và giải thoát thế nhân lỗi lầm, đưa về vùng trời tươi sáng hy vọng.

2. Tử thần ơi còn đâu chiến thắng, vì hào quang phục sinh chiếu sáng, đã phá vỡ bóng đêm tội nhơ. Giờ là đến lúc ngươi suy tàn, quyền lực Chúa dũng uy khôn cùng, sẽ giam ngươi trong ngục tối muôn đời.

3. Kỳ diệu thay viên đá mà thợ xây loại đi không tiếc, nằm chơ vơ chẳng ai màng chi. Lại thành phiến đá nơi góc tường, thật bền vững gió mưa coi thường, chính là nhờ bàn tay Chúa đã làm.

Coda: Chỗi dậy đi nào ai đã chết, chỗi dậy đi nào ai hư mất, để thấy ánh quang vinh phục sinh. Vì này Vua Giê-su đã chiến thắng, chính Ngài cai trị toàn dân, sẽ ban cho ta thông phần triều thiên vinh quang. Ngợi khen danh Chúa chí tôn, vững bền ngàn năm Al-le-lu-ia! Nào muôn dân hãy bước đi, theo đoàn hùng binh của Giê-su chí thánh, nhập đoàn cùng Giê-su chiến thắng. Ngài sẽ dẫn ta đi về miền Đất Hứa (Đất Hứa) đẹp tươi.