CHÚA ĐÃ ĐỐI XỬ
Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Chúa đã đối xử đại lượng từ ái với con. Chúa đã đối xử đại lượng từ ái với con. Chúng con ca mừng chúc khen Danh Ngài. Chúa đã đối xử đại lượng từ ái với con. Chúa đã đối xử đại lượng từ ái với con. Chúng con ca mừng, ca mừng hân hoan.

ĐK: Lời ca dâng Chúa từ sáng tinh mơ kinh chiều ngân dài khói bay hương trầm nghi ngút. Tình trời mến thương ngút cao trời xanh ngát hơn đại dương Chúa ơi! Tim con mến Ngài.

2. Chúa đã chúc lành từng giờ từng phút mến thương. Chúa đã chúc lành từng ngày từng tháng hiến dâng. Chúng ca ca ngợi hát khen tôn thờ. Chúa đã chúc lành ngàn đời Ngài đã mến thương. Chúa đã chúc lành ngàn đời Ngài mãi tín trung. Chúng con cảm tạ Chúa Trời khoan dung.

3. Chúa đã xuống trần trời khuya lạnh giá Be-lem. Chúa đã chết vì loài người đồi vắng Can-vê. Chúng con cúi đầu cám tạ ơn Trời. Chúa đã sống lại khải hoàn mở lối tương lai. Chúa đã sống lại về trời và sẽ viếng thăm. Chúng con mong chờ Ngôi Trời quang lâm.