ĐƯỜNG ĐỜI CON ĐÃ ĐI QUA
Phanxicô

1. Đường đời con đã đi qua, khi xa, khi gần, khi ngọt ngào, êm ái, an vui, khi cay đắng, lao nhọc, khổ sầu. Con nhìn lại đường đến hôm nay, tạ ơn Chúa đưa con bao ngày.

ĐK. Xin tạ ơn những lúc Chúa ban niềm vui, cho con hằng tin mến Chúa nhân hiền. Xin tạ ơn những lúc Chúa trao niềm đau, cho con hằng tin cậy Chúa ủi an.

2. Từng ngày Chúa dẫn đưa con, đưa con âm thầm. Cuối nẻo đường xa vắng cô đơn, con mới biết Chúa hằng ở gần. Qua nhịp cầu đổ vỡ chia ly, con mới biết con không là gì.

3. Nhìn lại bao tháng năm qua, khi vui, khi buồn, con chẳng ngờ con đã đi qua bao con dốc thăng trầm về nhà, con chẳng ngờ được Chúa lo toan cho nơi đến nơi đi vẹn toàn.

4. Nhịp đời mưa nắng theo nhau, đông qua, xuân về. Muôn ngàn đời Chúa vẫn yêu thương, luôn đưa đón qua mọi nẻo đường, luôn mỉm cười dìu bước chân ngoan, luôn mong bước chân hoang trở về.

5. Đường đời đi tới tương lai, ai hay, ai ngờ. Con tựa nhờ Thiên Chúa vô biên như em bé trong lòng mẹ hiền. Trên hành trình vạn lý long đong, con có Chúa nâng niu, quan phòng.

PDF