BA THÁNH TỬ ĐẠO:
AUGUSTINÔ PHAN VIẾT HUY
NICÔLA BÙI ĐỨC THỂ
ĐAMINH ĐINH ĐẠT
Nhạc và lời: Phanxicô

1. Một mùa hè xưa, hai người lính nghèo băng rừng, lên núi, lướt sông, qua đèo, đi lên kinh đô mong tìm chốn dâng sớ, hiên ngang tuyên xưng tin vào Đức Ki-tô. Qua một tuần trăng, trong hàng lính thường, thêm một người nữa cũng vui lên đường. Gươm đao phân thây ba người chết cho Chúa, non sông ghi danh ba vị thánh hùng anh.

ĐK. Người đi theo Chúa có những khi ngã gục bên đường. Có Chúa đỡ nâng, người đứng lên vững vàng bước chân.

2. Trên đường trần gian đi tìm Nước Trời, con người yếu đuối, núi sông xa vời. Đôi khi tâm tư quay về chốn êm ấm, con tim tơ vương quên Thập Giá đau thương. Bao người nhìn lên ba vị thánh hiền, nghe niềm tin mới xóa tan ưu phiền, vui tươi chân đi theo dòng máu anh dũng, băng qua đau thương đến bờ bến bình yên.