BIẾT BAO ÂN TÌNH
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Hai mươi lăm năm ấy biết bao tình là biết bao tình. Hai mươi lăm năm ấy biết bao là hồng ân Chúa ban. Hai mươi lăm năm cuộc đời hiến dâng. Hai mươi lăm năm bước đường dấn thân. Con đã nguyện thề con yêu Chúa con phụng sự Chúa thôi.

1. Ôi thật hạnh phúc sớm hôm dâng lời tụng ca. Cám mến vô bờ Tình Yêu Chúa ban chan hòa. Thân phận tôi tớ con nay đã thuộc về Chúa. Chúa là tất cả đời con mãi luôn nở hoa.

2. Ôi thật hạnh phúc náu thân trong nhà Thiên Chúa. Có chi sánh bằng được vui sống cho Danh Ngài. Luôn ở bên Chúa tâm tư con hằng khao khát. Khát khao ơn Ngài là con khát khao tình yêu.

3. Đây là dòng dõi những ai kiếm tìm Nhan Chúa. Quyết sống vâng lời sạch trong, giữ đức khó nghèo. Không màng lợi danh, không cho mây đời vương vấn. Chỉ mong một điều được luôn sống trong Tình Yêu.

4. Con đã thưởng nếm Chúa ơi con đã thưởng nếm. Biết bao ngọt ngào Tình Chúa biết bao ngọt ngào. Dâng lời ngợi khen môi con dâng niềm cảm mến. Hỡi các bạn hiền cùng tôi hãy vui mừng lên.