THEO CHÚA RA KHƠI
Thiên Đan


1. Con là chi mà Chúa kêu mời? Con là chi mà Chúa yêu thương. Trong lòng con băn khoăn ngại ngùng. Nhưng vẫn trả lời Lạy Chúa! Con đây.

ĐK: Chúa, Chúa ơi! Con đi theo Ngài để nên nhân chứng. Bước con đi xin Chúa song hành để đời hiến dâng, con luôn vững tin. Quyết bước đi! Con không lo gì dù bao gian khó. Sống an vui, có Chúa trong đời, ngày ngày dấn thân, ra khơi lưới người.

2. Thân phận con được Chúa tạo thành. Do tình yêu mà Chúa lưu tâm. Môn đệ xưa không chỉ ngần ngại. Buông hết thuyền chài, để bước theo Ngài.

3. Ôi tình yêu của Chúa cao vời. Đưa thuyền con vào bến yêu thương. Gian trần bao hư danh mời chào. Con bước theo Ngài, lòng chẳng xuyến xao.