NHƯ MẸ ĐÃ XIN VÂNG
Lm. Xuân Đường


1/ Một lần Mẹ đã bâng khuâng khi thiên sứ dâng lời kính chào. Một lần Mẹ đã phân vân ý Chúa nhiệm mầu ai nào suy thấu. Một lần Mẹ đã xin vâng như tôi tớ mọn hèn. Một lần Mẹ đón ơn thiêng khi Chúa con ngự trong cõi lòng.

Đk. Xin cho con một lần làm theo ý Mẹ dặn dò Chúa có phán bảo gì này con hãy cứ làm theo. Xin cho con một lần cùng Mẹ vâng lời Thiên Chúa, để cùng đón ơn thiêng như Mẹ một lần xin vâng.

2/ Một lần Mẹ đã lo toan khi sinh Chúa nơi đồng giá lạnh. Một lần Mẹ đã hoang mang đêm khuya trỗi dậy đem Hài Nhi trốn. Một lần Mẹ đã vâng nghe theo Thiên Ý định liệu. Một lần Mẹ đã hân hoan khi Chúa Con ở giữa thế trần.

3/ Một lần Mẹ thấy Giê-su thân nát tan roi đòn phủ đầy. Một lần Mẹ xót xa thay thân con một mình trên đồi hoang vắng. Một lần Mẹ đã trung kiên theo chân Chúa tận cùng. Một lần Mẹ đón tin vui khi Chúa Con phục sinh cứu đời.