CON KHÔNG THỂ LÀM TÔI HAI CHỦ
Sr. Hiền Hòa


1. Cuộc sống hôm nay bao đắn đo lựa chọn. Giữa Thiên Chúa và tiền tài con biết chọn ai? Lời Chúa dạy con mỗi ngày. Con không thể làm tôi hai chủ. Hoặc ghét chủ này mà yêu chủ kia.

ĐK. Lạy Chúa, con xin chọn Ngài là gia nghiệp duy nhất của con. Vì ngoài Ngài ra, con tìm đâu được hạnh phúc. Lạy Chúa, con xin chọn Ngài là sự sống viên mãn của con. Vì ngoài Ngài ra, còn ai nữa ban nguồn cứu độ.

2. Cuộc sống mong manh như lá rơi về cội. Nắng xuân đến rồi chợt tàn theo bước thời gian. Trần thế đổi thay mỗi ngày. Nhưng nơi Chúa tình yêu muôn thuở. Hạnh phúc tuyệt vời, ngàn năm chẳng phai.

3. Lòng vẫn băn khoăn khi thế gian gọi mời. Nhưng vui thú và tiền tài say đắm hồn con. Lời Chúa dạy con hiểu rằng: Khi con trở về nơi an nghỉ. Lạc thú, tiền tài tựa như khói bay.