THEO DẤU CHÂN NGƯỜI 1
Hồng Bính


1. Một lần Người đuối sức thân rã rời, lực tàn Người ngã xuống thân tả tơi, đòn vọt, cùng thánh giá, thịt xương tan, ôi vết thương ôm trọn hình hài của Chúa. Và kìa, Người gắng sức, đứng dậy rồi, mệt nhoài Người cố đứng thân vẹo xiêu. Trời chiều bừng ánh nắng, Chúa vì yêu ôm khổ đau cô đơn một mình.

Đk. Ôi lạy Chúa, xin đừng nhìn con thế nữa, vì tình yêu của Ngài ngập tràn trên con! Ôi lạy Chúa, xin Ngài dìu con chiến đấu, suốt cuộc đời bây giờ cho đến tận cùng.

2. Từng ngày con trốn tiếng Chúa gọi mời, hững hờ lòng băng giá tim lặng câm. Vạn lạy! Lạy Chúa hỡi nguồn yêu thương, xin xót thương thân con một đời phản trắc, từng ngày con cất bước trên đường đời, một ngày con ngã xuống buông bàn tay. Lạy Ngài nguyện hãy đến đưa bàn tay, xin xót thương con phận làm người.

3. Đèn chầu màu đỏ thắm như gọi mời, dừng lại trần thế hỡi mau dừng chân; dừng lại trần thế hỡi mà trông xem ai đã yêu nhân loại tội tình bằng Chúa; để rồi mau đáp tiếng Chúa gọi mời, vào đời làm nhân chứng cho tình yêu, mời gọi cả thế giới phút trầm tư, dừng bước chân xin gặp được Người.


PDF
ENC