THEO DẤU CHÂN NGƯỜI 2
Hồng Bính


1. Tấm thân hao gầy máu thắm bờ vai, Giê-su nặng bước đi lên đồi cao, thánh giá trên vai gánh tội nhân loại. Yêu thương vô cùng nhân thế trầm luân giữa muôn tội lỗi, nên Ngài tự hiến chết treo thập hình cứu chuộc muôn người.

Đk. Ôi Chúa Giê-su xin Ngài dạy con, xin hãy chọn con, trao con thập tự của con và của anh em. Để con mãi mãi kê vai đỡ lấy từng giờ từng giây, từng phút trong cuộc đời, bền chí theo chân Ngài.

2. Chúa đã xuống trần, mang kiếp trần nhân, khoác thân nghèo khó, Chúa dạy bảo con, muốn theo đường Ngài, vác cây thập hình. Xin cho con nhận thập giá đời con, chính ơn của Chúa, đau khổ đời con chính ơn huệ Ngài, vui lòng con đón nhận.

3. Chốn kia bao người, lầm lũi oằn lưng, truân chuyên nặng gánh, đau thương nặng vai, Chúa muốn con đi chia sẻ phận người, ra nơi phố chợ tìm bé mồ côi, đến nơi bệnh xá, thăm người bệnh đau, sớt chia nụ cười trao tặng chút tình.