CA TỤNG CHÚA KHOAN DUNG
Lm. Fa Thăng


ĐK. Hãy cứ để cả hai mọc lên, mọc lên cho đến mùa gặt, mọc lên cho đến mùa gặt. (2).

1. Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa. Ngài ban sức mạnh khôn ngoan của thần khí Chúa. Ngài cho con người tự do chăm lo đời mình. Cho con người quyết định hạnh phúc của mình.

2. Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Ngài liên kết họ chung xây trong đời hôn ước. Dù vui hay buồn tình yêu đơm hoa nẩy lộc, cho con người đón nhận hạnh phúc trong đời.

3. Chúa vẫn rộng ban ơn lành cho đoàn chiên Chúa. Ngài luôn kêu gọi đi theo con đường thánh hiến. Cộng tác với Người truyền ban ơn thiêng Phục Sinh. Cho con người lãnh nhận hạnh phúc Nước Trời