NGUYỆN XIN CHA TỪ NHÂN
Lm. Fa Thăng

1. Lạy Cha trên trời là Cha chúng con xin làm cho mọi người biết Cha là Thiên Chúa. Biết nhìn nhận tình yêu cứu độ, biết Ngôi Lời đã xuống cứu thế, là tình yêu Chúa thương ban tặng. Xin cho chúng con được hiền ngoan luôn tín trung với Người. Cho chúng con đoàn kết với nhau dựng xây Nước Cha bằng tình yêu. Cho mỗi người chúng con sống trong Chúa, biết nhìn nhận Chúa yêu để đền đáp ơn Chúa, yêu mến tha nhân đáp đền tình yêu.

2. Nguyện xin Chúa Cha từ nhân mến yêu, xin gìn giữ mọi người sống trong tình yêu Chúa. Biết quên mình và lo phục vụ, biết dấn thân tự hiến cho Chúa làm rạng danh Nước Cha không ngừng. Xin cho chúng con được bình an đầy sức mạnh của Người, cho chúng con được sống chứng nhân, để cho Nước Cha thật vinh hiển. Cho những người chưa nhận biết Danh Cha, cho họ được biết Cha là tình yêu muôn thuở, xin giúp chúng con trung thành yêu Chúa.