CHÚA ĐÃ CHẾT VÌ CON
Phanxicô


1. Chúa đã chết vì con, cứu độ con, dắt dìu con bước trọn đường đời, mời con đến trong Nước Trời.

ĐK. Chúa dẫn dắt đời con yếu hèn, cho con tìm, con thấy Chúa con.

2. Chúa đến giữa trần gian thắp niềm tin, cất khổ đau, chữa người tật nguyền, cùng gieo bước, chung nỗi niềm.

3. Chúa đón tiếp người con đã bỏ cha đến miền xa biết tìm về nhà, tình thương mến, ơn thái hòa.

4. Chúa sắp yến tiệc ngon nuôi hồn con. Chúa tặng ban Máu Thịt của Người, nguồn sự sống cho cõi đời.

5. Chúa hứa có bình an xuống trần gian, giúp lòng ai đã nhiều muộn phiền được vui mát cơn gió hiền.

6. Chúa nối kết tình thân giữa ngàn dân, lấy hồng ân giúp người hòa đồng, gọi hiệp nhất muôn cõi lòng.

7. Chúa thắp sáng trời đêm, ánh lửa lên, giúp lòng con biết Lời nhiệm mầu, tìm trao phó, quên nỗi sầu.

8. Chúa sống giữa đoàn con sớm chiều nay với bàn tay giữ gìn từng ngày, ngàn ơn phúc ban xuống đầy.