NHIỆM MẦU CAO SIÊU
Trương Thế Bạch


1. Ôi nhiệm mầu cao siêu, dòng suối dịu hiền chảy miên man. Tình tuyệt vời Chúa hiến thân dâng hiến vì tình yêu để cứu nhân trần. Ôi tình Ngài bao la, tình Chúa tuyệt vời thật cao siêu. Thật nhiệm mầu Chúa ẩn thân trong Bánh Rượu để nên nuôi sống hồn con.

ĐK: Tình dâng hiến tình yêu Chúa vô biên. Ngài nương thân hiện trong Bánh tinh tuyền. Để nuôi sống hồn con tháng năm qua. Một tình yêu cao vời thật bao la.

2. Ôi ngọt ngào linh thiêng, giờ phút tuyệt vời lòng con đây. Ngài ngự vào, Chúa viếng thăm con thấy lòng dịu êm no thỏa tâm hồn. Máu Thịt Ngài hy sinh, để trở thành nguồn thực nuôi con. Ngày từng ngày Chúa sống trong con thỏa lòng đầy no, chan chứa hồng ân.

3. Con trọn niềm tin yêu, nguyện trót một đời được yêu thương. Được cận kề với Chúa luôn, để rước Ngài vào thăm nuôi dưỡng linh hồn. Để được Ngài yêu thương, để Chúa ngày ngày ở trong con, thật tuyệt vời Chúa viếng thăm, ôi Chúa Trời của con, Thiên Chúa tình yêu.