TÌNH YÊU PHỤC SINH
Trương Thế Bạch


1. Vì yêu thương con nên Chúa đã ra đời làm người. Vì yêu thương con Chúa đã sống thân phận nghèo hèn. Vì yêu thương con Chúa đã chịu đòn roi đớn đau. Chết nhục hình từ trong tối tăm, Chúa sống lại vì yêu thương con.

ĐK: Mừng vui lên đi, Chúa đã chiến thắng khải hoàn rạng ngời. Chúa đã giải thoát nhân loại tội tình, đem cho đời nguồn ơn cứu rỗi. Chúa đã chiến thắng chỉ vì tình yêu, vui lên thật nhiều mừng Chúa Phục Sinh.

2. Niềm vui đêm nay hòa vang tiếng ca mừng rộn ràng. Người ơi vui lên, vì Chúa đã sống lại thật rồi. Niềm vui hoan ca, Chúa khải hoàn bừng lên ánh dương. Hỡi nhân trần đừng mê ngủ say, hãy chỗi dậy mừng vui hân hoan.

3. Tình yêu Giê-su đã chiến thắng huy hoàng rạng ngời. Tình yêu Giê-su đã mở lối ta về cùng Ngài. Đập tan đêm đen mang cho đời nguồn ơn tái sinh. Đất với trời hợp hoan hát vang, hát câu mừng: Al-le-lu-ia!