CON PHẢI LÀM GÌ
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Con phải làm gì để được sự sống muôn đời. Ngươi hãy yêu mến Chúa chính là Thiên Chúa của ngươi. Hãy yêu hết lòng hết linh hồn và hết trí khôn. Và yêu anh em như thể yêu thương chính mình.

ĐK: Xin cho đôi mắt của con biết nhận ra anh em mình. Xin cho đôi tai của con biết lắng nghe tiếng nói lòng mình. Và cho con biết xót thương những người đang gặp gian khó. Cho con biết quên chính mình để sống chân tình yêu thương.

2. Con đã làm ngơ chối từ mạch suối ân tình. Quay mặt khi thấy Chúa qua người đói khát khổ đau. Giúp con mở lòng sống chân tình và biết sớt chia. Tình yêu tha nhân san sẻ với hết tấm lòng.

3. Vui khổ trần gian nỗi buồn chồng chất trong đời. Xin dạy con biết sống chia sẻ với hết mọi người. Biết luôn rung động trước cảnh đời gian nan khó khăn. Mở tay yêu thương an ủi ai đang khốn cùng.