AI VẢ MÁ NÀY...
Trương Thế Bạch

ĐK: Ai vả má này, thì đưa má bên kia. Ai giật áo trong, thì đưa luôn áo ngoài. Ai xin thì cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh đi.

1. Luật Chúa hôm nay đừng trả thù anh em, mà hãy yêu thương kẻ đã làm hại con. Biết sống yêu thương, biết thứ tha đi, hãy đem yêu thương đến nơi hận thù.

2. Hãy sống bao dung đừng giận hờn anh em, hãy thứ tha đi kẻ đã làm hại con. Chân lý yêu thương vào nơi lỡ lầm, hãy đem an hòa đến nơi oán thù.

3. Đừng ghét ghen nhau, đừng thù hận anh em, hãy sống bao dung, và đừng hận thù ai. Biết lấy yêu thương vào nơi thù hận, thứ tha yêu thương đến nơi lăng nhục.

4. Vì Chúa nhân từ cả một trời yêu thương, hãy sống như Cha để được Ngài thưởng công. Ơn phúc lớn lao Thiên Chúa ban cho, hãy ở nhân từ giống Cha trên trời.