CÁC CON HÃY SẴN SÀNG
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay. Và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về. Phúc cho ai khi chủ về mà còn tỉnh thức thì chủ sẽ thắt lưng đặt ngay vào bàn ăn và sẽ hầu hạ.

ĐK: Các con hãy sẵn sàng, các con hãy sẵn sàng. Vì lúc các con không ngờ Con Người sẽ đến. Cho con biết luôn tỉnh thức cho con biết luôn đợi chờ tin yêu Chúa luôn đêm ngày đón chờ ngày Chúa quang lâm.

2. Sống đức tin, sống trông cậy bác ái yêu thương. Đừng bước lạc giữa đời và chết trong muôn lỗi tội. Hãy cho đi với chân tình của lòng bác ái thì chẳng bị mất đi vì khi ngày Chúa đến lòng chẳng bàng hoàng.

3. Giữa thế gian bao danh vọng, gấm vóc, thêu hoa. Lòng trí còn mê muội bởi những bon chen giữa đời. Cúi xin Ngài cho con được từ bỏ vật chất để cõi lòng thảnh thơi và khi ngày Chúa đến lòng thấy nhẹ nhàng.