NGƯỜI GIEO GIỐNG
Trương Thế Bạch

1. Chuyện người gieo giống trên ruộng mình, có hạt rơi xuống bụi gai, có hạt rơi trên vệ đường, có hạt trên đá khô cằn, có hạt rơi đất màu mỡ. Hạt mọc trên đá cằn khô, hạt mọc chết nơi bụi gai, hạt thì chim đến tha đi, còn hạt tốt đơm hoa lộc.

ĐK: Mỗi người hạt giống đời ta, mỗi người hãy sinh lợi ra. Hạt giống là chính đức tin, là men là muối lòng con. Đừng để quên mất Lời Cha, hãy nghe đem ra thực hành, trổ sinh hoa trái gấp trăm, là ơn đức trong cuộc đời.

2. Chuyện người gieo giống như ở đời, có người nghe chẳng hiểu chi, có người chẳng đâm rễ sâu, có người chỉ biết lo toan, chẳng màng lắng nghe Lời Chúa. Hạt mọc đất tốt đẹp tươi, là người biết nghe thực hành, Lời Ngài sinh trái đơm bông, cuộc đời nở hoa tâm hồn.

3. Lời Ngài hạt giống trong tâm hồn, xin dạy con biết thực thi, suốt đời sống theo Lời Ngài, tránh điều gian dối u mê, chớ để mất đi Lời Chúa. Thực hành Thánh ý của Cha, cuộc đời sáng lên niềm tin, điều lành phúc đức sinh hoa, Lời Ngài mãi theo trong đời.