CỎ LÙNG VÀ HẠT GIỐNG TỐT
Trương Thế Bạch

1. Nước Trời ví như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa trổ bông. Nước Trời cũng thế người xấu tốt lẫn lộn, Chúa để cả hai cùng chung sống giữa đời. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.

ĐK: Ngày tận thế cũng sẽ như vậy, Chúa Trời ngự đến vinh quang, sai thiên thần Ngài đến thu gom, kẻ gian tà bị vào lửa thiêu. Người lành sáng chói như mặt trời, vui mừng ở Nước Cha mình, trên Thiên đàng là chốn quê trời, bên Cha hiền hạnh phúc muôn đời.

2. Sống đời đức nhân tình thương như giống tốt trong cuộc đời. Tựa hạt cải kia bé nhưng khi nẩy chồi thì nó lớn thành cây. Đến nỗi chim tới ở nương náu trên cành, vững vàng vươn lên cành cây chẳng xiêu vẹo. Ai giữ và nghe lời của Chúa, thì sẽ được phúc Thiên đàng.

3. Nước Trời cũng như vậy thôi Thiên Chúa sẽ cho thợ gặt. Kẻ nào tà gian Chúa thu gom ném vào lửa thiêu đốt khổ đau. Những người công chính được Thiên Chúa đưa về Nước Trời hưởng phúc cùng với Chúa trên trời. Ân phúc ngàn năm Ngài tặng ban kẻ có lòng biết nghe lời.