SUỐT CUỘC ĐỜI
Lm. Ân Đức

ĐK: Suốt cuộc đời con xin hát mừng kính Chúa. Sống bao lâu nguyện đàn ca kính Chúa Trời.

1. Ước vọng đời con được hạnh phúc trong nhà Chúa, hết tình yêu mến phụng sự Chúa đêm ngày. Còn gì cao quý, cao quý hơn tình Chúa, còn đâu mơ ước, mơ ước nơi trần gian. Phúc lộc của con chính là đây: sống đời hiến dâng vui trọn niềm, chỉ một mình Chúa: Gia nghiệp đời con.

2. Chúa là cùng đích mà đời con luôn tìm kiếm, Chúa là nguồn vui dầu còn kiếp lữ hành. Được Ngài tha thiết, tha thiết kêu mời con, được Ngài kết ước, kết ước mối tình thân. Con nguyện dấn thân không từ nan chấp nhận khó nguy cõi trần gian, chỉ một mình Chúa: Tất cả của con.

3. Chúa gọi mời con vào hiệp thông trong tình Chúa, mối tình Ba Ngôi thật hồng phúc diệu huyền. Để con yêu mến, yêu mến yêu tuyệt đối, để con chung sống, chung sống với chị em. Sống đời hiến dâng trong hiệp thông vui buồn có nhau với cộng đoàn, chỉ một mình Chúa: Hoan lạc của con.