BÀ ĐẦY ƠN PHÚC
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm. Vì khi nghe tiếng chào con trẻ nhảy mừng rỡ trong tôi. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Bà đầy ơn phúc bởi tin Lời Chúa hứa ban.

ĐK: Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng Mẹ, ở cùng Mẹ Con lòng Mẹ là Đấng Thánh. Ngài từ nơi cao xanh mà xuống nơi dương trần, để gánh tội nhân gian nhờ tiếng Mẹ xin vâng.

2. Mỗi khi con được Mẹ Thiên Chúa đến thăm. Lòng hân hoan cất lời ca tụng cảm tạ Chúa thương ban. Tình Mẹ bát ngát tưới cho hồn dịu mát. Tình Mẹ soi sáng giúp con vượt lúc khó khăn.

3. Hãy đi, đi cùng Mẹ thăm viếng khắp nơi để mang theo với mình khuôn mặt thật của Đức Ki-tô. Trở thành đuốc sáng chiếu soi vùng mù tối. Thành hải đăng sáng giúp ai lạc bến thế gian.