LINH CA 3
Vũ Mộng Thơ

ĐK. Hỡi những người được Cha Ta chúc phúc, hãy đến nhận hạnh phúc nước Thiên đàng. Vì ngày xưa trong khi Ta mệt đói, người đã đến tiếp tế “nhu yếu phẩm” cho Ta. Rồi hôm nao trong khi Ta chịu khát, người đã trao cho Ta ly “trà đá”. Và những khi bị giam trong ngục tù, người tìm đến để “thăm nuôi” Ta.

1. “Ôi lạy Chúa, thật chưa có bao giờ con nhìn thấy Chúa đói mà con cho Chúa ăn”. “Cứ mỗi lần mà con làm cho một người trong anh em, là con làm cho chính Ta”

2. “Ôi lạy Chúa, thật chưa có bao giờ con nhìn thấy Chúa khát mà con cho uống đâu”. “Cứ mỗi lần mà con làm cho một người trong anh em, là con làm cho chính Ta”

3. “Ôi lạy Chúa, thật chưa có bao giờ con tìm đến thăm nuôi Ngài trong ngục thất đâu”. “Cứ mỗi lần mà con làm cho một người trong anh em, là con làm cho chính Ta”