XIN THƯƠNG XÓT CON (Lc. 17: 11-19)
Trương Thế Bạch

ĐK. Lạy Thầy Giê-su xin thương xót chúng con, lạy Thầy Giê-su xin thương cứu chúng con. Chúa nhân từ hằng luôn xót thương, những ai kêu xin Ngài luôn xót thương.

1. Chớ thì không phải cả mười người được lành sao mà chỉ mình anh, chín người kia không thấy ai trở lại, để tôn vinh Thiên Chúa quyền năng. Thật trớ trêu là một người ngoại giáo là người biết ơn. Con quá vô ơn con hững hờ, với bao nhiêu ơn lành Chúa ban.

2. Chữa lành con thể xác tâm hồn, để đời con được tốt đẹp hơn, tháng ngày qua ơn Chúa luôn đổ đầy, mà con đây đâu biết nào hay. Cuộc sống con ngày từng ngày được Chúa làm lành vết thương, nơi xác thân con trong tâm hồn, Chúa yêu thương giữ gìn chúng con.

3. Khúc tạ ơn cảm mến tình Ngài, trọn đời con xin hát tạ ơn, suốt đời con luôn nhớ ghi vào lòng, vì bao nhiêu ơn Chúa tặng ban. Cùng hát lên để ngợi mừng tình Chúa, một lòng biết ơn, vì Chúa thương con yêu vô vàn, xót thương con chữa lành vết thương.